Những tình huống bất ngờ !!!

Hôm nay tháng tốt ngày lành, 4get xin mở mục "Những tình huống bất ngờ" này để mọi người có thể cùng chia sẻ những chuyện bất ngờ trong cuộc sống, có thể là những cảnh ngộ mà người rơi vào lúng túng không biết làm sao, có thể là một câu nói, một hành động làm tất cả mọi người phải cười bò lăn… Sao chúng ta không kể cho nhau nghe và cùng nhau cười nhỉ? Chúng ta có thể kể chuyện mình đã gặp, đọc thấy trên sách báo, hoặc chuyện bạn bè kể cho nhau nghe ngoài đời, để thư giãn thôi mà... (nhưng xin đừng ai "than dữ" nhé). Mở hàng, 4get xin kể một chuyện có thật của 4get:​


XÍ NGHIỆP ÔM???
51_002.gif


Các bạn chắc đã từng nghe quán bia ôm, cà phê ôm, tắm biển ôm (đi ca nô ra ngoài xa) chứ có bao giờ nghe xí nghiệp ôm chưa? Bảo đảm là chưa phải không? 4get kể chuyện này cho các bạn nghe nhé, thật 100%.
Buổi sáng 4get chạy xe ngang qua một xí nghiệp, lơ đãng nhìn qua chợt giật mình vì hàng chữ "XÍ NGHIỆP ÔM" màu đỏ trên cổng vào. 4get chạy chậm lại, dụi mắt, và... không hề nhìn lầm! Ông bảo vệ ngồi trong phòng bảo vệ cạnh cổng còn nhìn 4get có vẻ khó chịu nữa chứ.
Buổi trưa 4get về nhà kể cho chị 4get nghe, chị ấy không tin, 4get bèn chở chị ấy đi dạy và cố tình đi ngang qua xí nghiệp đó. Chị ấy cười rũ rượi sau lưng 4get khi tới cổng xí nghiệp, ông bảo vệ nhìn cả hai chị em 4get bằng đôi mắt hình viên đạn...
Buổi tối chị 4get về nhà kể lại, chị ấy kể cho các đồng nghiệp trong trường nghe về "XÍ NGHIỆP ÔM" và không ai tin cả, đến giờ tan trường cả một đám kéo nhau đi về ngang qua xí nghiệp đó để nhìn và... tất cả đều ôm bụng cười , ông bảo vệ làm vẻ mặt hình sự...
80.gif

Ngày hôm sau 4get lại chạy xe ngang qua xí nghiệp đó, ông bảo vệ không thèm nhìn 4get nữa, còn trên cổng xí nghiệp là hàng chữ to sơn màu đỏ (chứ không dán giấy như hôm qua nữa), mời các bạn tô đen mấy chỗ 4get đã che lại để xem (khoan, đoán trước rồi hãy xem nhé, xem có đoán được không):
XÍ NGHIỆP TÔM
58_002.gif


Các bạn hiểu rồi chứ gì? Là hôm qua chữ T bị tróc keo dán rớt xuống đất, hihihi, bất ngờ không? 4get kể cho nhiều người nghe rồi và chưa ai đoán được...
57.gif

Nào, đến lượt ai kể đây? 4get và mọi người đang chờ đấy... Mong các bạn nhiệt tình hưởng ứng và chúng ta sẽ được biết thêm nhiều tình huống thật bất ngờ...
59.gif

(4get xin lưu ý các bạn là đây không phải là mục chuyện cười nhé, đây là những tình huống bất ngờ có thật trong cuộc sống...)
47_002.gif

 
Sửa lần cuối:
  • Chủ đề
    những tình huống bất ngờ !!!
  • Ðề: Những tình huống bất ngờ !!!

    Ngày 1/2/2012 (mùng 10 tết), ngày đầu tiên đi dạy (dạy từ hôm mùng 9, nhưng mình không có tiết). Tiết đầu lên lớp 9A nên cũng hỏi thăm chút về tình hình vui xuân của các em học sinh như: Đi chơi nhiều không, nhận được nhiều tiền lì xì không....
    Rồi hỏi tiếp, tết này có em nào có gì mới, có tin vui gì không?
    Vừa hỏi dứt câu, em Nguyễn Thế Vinh, lớp trưởng lớp 9A nói: Em sắp lấy vợ thầy!
    Cả lớp được một trận cười đau bụng, vì suy nghĩ "đúng" câu nói: Em sắp lấy vợ thầy
    Tôi nhìn xuống thấy Vinh mặt đỏ tía tai, ngượng nghịu không nói được gì. Còn phần tôi cũng Botay.com không biết nói gì, chỉ cười cho qua chuyện. Đúng là nhiều tình huống trớ trêu, nhiều câu nói ngắn gọn dẫn đến "bó tay".
    Ý Vinh muốn nói chơi cho vui là: Em sắp lấy vợ rồi thầy ơi. Nhưng vì nói tắt nên dẫn đến như thế.
    Giống như nhiều câu hỏi của giáo viên dẫn đến nhiều câu trả lời của học sinh như: Chim thầy (cô), lấy thầy (cô), ghét thầy (cô), yêu thầy (cô), mẹ thầy (cô)
    GÓP CÙNG FOGETMENOT MỘT CÂU CHUYỆN NHÉ.
     

    forgetmenot

    ✩✩✩
    Ðề: Những tình huống bất ngờ !!!

    Hoàng tử Rama thời hiện đại !!!


    Một người bạn kể cho 4get nghe:
    75.gif

    "Kỳ văn nghệ 20/11 năm tôi học lớp 12, bọn lớp tôi dựng trích đoạn "Hoàng tử Rama xuống hang Quỷ cứu nàng Xê đa" theo tuồng cải lương "Nàng Xê đa" đó. Nhưng chỉ lấy 1 đoạn hoàng tử Rama xuống hang và đánh nhau với con Quỷ thôi, cho ngắn gọn. Cô chủ nhiệm bận bịu lắm nên bọn tôi chỉ báo cáo và cô khen là có óc sáng tạo thôi. Đến tối diễn, trên sân khấu nhìn đẹp không thể tả , tụi nó bỏ tiền đi mướn quần áo và vũ khí mà, toàn đồ cải lương thứ thiệt! Hoàng tử nhảy vào hang, Quỷ nhảy ra đấu khẩu rồi rút gươm (sáng loáng!) , hai bên đánh nhau choang choang, đột nhiên hoàng tử té nhào và thanh gươm hoàng tử bị đánh bay ra xa, Quỷ vung gươm chồm tới...
    evil.png
    (khán giả hồi hộp)... Nhanh như chớp (diễn tập bao nhiêu lần rồi mà), hoàng tử thò tay rút sau thắt lưng (vì có áo choàng rộng nên khán giả không thấy ) ra một khẩu súng và bắn "Đùng!!!", Quỷ ôm ngực té xuống chết đứ đừ.
    65.gif

    Cả hội trường tưởng như sập xuống vì tiếng cười và tiếng vỗ tay...
    57.gif
    78.gif

    (Sau đó cô chủ nhiệm còn bảo với tụi tôi nếu nói cho cô ấy biết trước cô ấy sẽ góp ý dùng loại súng bắn ra có đèn xanh đỏ và tiếng chíu chíu nữa cho thêm phần hấp dẫn... hihihi, nhưng như vậy cũng hay quá rồi)"
    Bất ngờ không các bạn?
    47_002.gif
     
    Sửa lần cuối:

    trandacthang

    陳 得 勝
    Ðề: Những tình huống bất ngờ !!!

    Có mấy thằng bạn đến thăm nên đi ra chợ mua đồ về làm mồi nhậu. Sau khi mua con cá lóc mới ghé chổ cô hàng rau quả và hỏi:
    - Em ơi! Em có bầu không vậy?
    Cô nàng trợn mắt lên nhìn mình. Chực hiểu ra mình mới phân trần:
    - Không phải. Ý anh hỏi là em có bán quả bầu không, để anh mua về hấp với cá lóc.
     

    forgetmenot

    ✩✩✩
    Ðề: Những tình huống bất ngờ !!!

    Lỗi sai chính tả kinh dị

    Có 1 hôm, con bạn tớ tả con gà, mở bài nó ghi: "Mỗi sáng em đều dậy sớm cởi truồng cho gà ăn" (ặc ặc...)
    54_002.gif

    Sự thật là: "Mỗi sáng em đều dậy sớm cởi chuồng cho gà ăn".
    20_003.gif

    (cởi= tháo, mở)
    (st)
     

    IceKey

    Đại Ma Vương
    Ðề: Những tình huống bất ngờ !!!

    -Mày kiếm gì vậy?
    -Tao kiếm tiền vừa mới mất.Mày có thấy không?
    -Tờ 500k phải không?
    -Uk.Đâu r?
    i.png

    -Tao không thấy!
    i.png
    i.png


    Bất ngờ không :))
     

    forgetmenot

    ✩✩✩
    Hôm nay lớp vắng mấy???

    Chuyện thật của lớp 4get nè:
    72.gif

    Cô giáo em bước vào (lớp đứng lên chào), chào cả lớp rồi ngồi xuống, điểm danh.
    - Cô: Hôm nay lớp vắng mấy các em?
    - Lớp: dạ vắng 6 ạ!
    - Cô (cau mày): Hôm nay làm gì vắng nhiều vậy? (nhìn lên bảng) Sao lại ghi vắng có 1 thôi? Chính xác là hôm nay vắng mấy?
    - Lớp: (đồng thanh) dạ vắng 6 ạ!
    - Cô: (nghĩ là lớp trưởng chưa điểm danh) Thôi được, vắng 6 là những em nào?
    - Lớp: (đồng thanh) dạ vắng 6 ạ!
    - Cô: (bực mình) Lớp trưởng! Vắng ai?
    - Lớp trưởng: dạ vắng bạn Nguyễn Văn Sáu ạ.
    - Cô: (bật cười)
    68.gif
     
    Sửa lần cuối:

    trandacthang

    陳 得 勝
    Ðề: Những tình huống bất ngờ !!!

    Lúc còn ở BL mình làm công tác Đoàn. Trong số bạn bè lúc đó có thằng Lâm Văn An – Phó CA TT Hòa Bình (nay nó là Phó chủ tịch UBND TT Hòa Bình đó). Cái thằng đó thì có cái tật xấu là hễ thấy ở đâu
    có gái là tươm tướp vậy. Lần đó, trong buổi liên hoan kết thúc đại hội Đoàn của huyện, thấy bên bàn kia có mấy cô giáo xinh xinh nên nó sáp vào đó vừa ngồi ăn vừa nói chuyện trên trời dưới biển, chẳng thèm uống với anh em.

    Trong buổi liên hoan hôm đó có món thịt ngỗng giả cầy, mình thấy phong cách nó làm thấy ghét quá nên muốn khích nó chơi liền hỏi:

    - Ê, An! Cái món ngỗng giả cầy đó mầy ăn có giống chó không vậy?

    Tất cả mọi người xung quanh đều cười, mấy cô giáo ngồi bàn bên kia cũng cười, còn nó thì hơi quê nên xuống nước:

    - Mầy để tao ăn một chút không đựoc sao mà làm tao quê vậy mầy?

    P/S: Kể chuyện này ra, nó biết được chắc nó xử tui hết về HB luôn.
    ---------------------------------------------------------------------


    Lúc còn học ĐH mình phải đi làm thợ điện, nước cho các công trình XD ở TP để kiếm tiền. Một lần nhóm mình "kết nạp" thêm 1 thằng nhóc. Ngày đầu tiên vào làm nó rủ mọi người buổi chiều đi nhậu xem như là nó “ra mắt” anh em. Khổ nổi nó rủ mọi người chiều ra quán thịt chó mà mình thì không dùng thịt chó được. Mình thấy tức tức muốn “gài” nó chơi, liền hỏi:

    - Em khoái ăn thịt chó vậy chắc em làm chó giỏi lắm nhỉ?

    Nó khẳng định một câu chắc nịch:

    - Dạ, em chưa làm lần nào nhưng chắc chắn là sẽ làm được.

    Cả nhóm ôm bụng cười, còn nó thì ngơ ngác chẳng hiểu tụi mình cười cái gì.
     
    Sửa lần cuối:

    forgetmenot

    ✩✩✩
    Một tình huống "kinh hoàng"!!!

    Một cô bạn tên là T kể cho 4get nghe, chuyện có thật đấy nhé!
    72.gif

    "Năm T học năm thứ nhất Đại Học, T và ba cô bạn cùng lớp ở chung môt phòng trọ, bốn đứa rất hợp tính nhau và thân nhau rất nhanh. Một hôm nhỏ L. quê ở Tây Ninh báo: mai là sinh nhật mình, cả đám hồ hởi góp tiền tổ chức, thật ra chỉ là nấu một nồi chè, mua thêm ít trái cây và bánh kẹo là xong (vừa túi tiền sinh viên và không tốn thời gian, bài vở năm đầu chưa quen nên còn chồng chất mà). L đề nghị mời thêm một tên bạn trai đồng hương, hắn là bạn thân của L từ những năm phổ thông và cùng đậu ĐH nhưng khác trường, đang ở ký túc xá NGT, bạn trai thật sự, không có tình yêu gì cả. Cả đám vui vẻ đồng ý vì anh ta đã từng đến nhà trọ chơi, biết anh ta hiền lành tốt bụng và trong đám có một đứa hơi thích anh chàng đó (không phải T đâu nhé). Chiều hôm đó học xong cả bốn kéo nhau đến ký túc xá, gởi xe ở cổng rồi vào. Anh ta ở chung phòng với ba người nữa, cũng toàn dân năm nhất. Khi cả đám vào thì chỉ có hai tên lạ mặt ra tiếp khách, còn anh bạn L không có ở đó. L đã có lần đến nên biết họ, họ mời bọn T vào và bắt đầu một màn giới thiệu hỏi han nhau: Hôm nay mấy anh có đi học không, mấy bạn mới đi học về à v.v...Họ cũng nói anh bạn kia sẽ về ngay thôi, và quả thật, chưa kịp nói hết những câu xã giao là hai người kia đã về tới trước cửa phòng rồi... (hic hic)
    beated.png

    Các bạn hãy tưởng tượng một căn phòng nhỏ khoảng 4m x 4m, có hai chiếc giường hai tầng, và một bộ bàn ghế để ngồi học ở giữa, chung quanh còn đủ thứ đồ đạc lộn xộn của sinh viên (nam nữa chứ!), nghĩa là rất chật chội, và CHỈ CÓ MỘT CỬA RA VÀO (quan trọng đấy, các bạn để ý chỗ này nhé!). Hai anh chàng và bốn cô gái đang ngồi quanh bàn, tuổi chỉ từ 18 đến 20, toàn là dân tỉnh hoặc ngoại thành. Thấy có bóng người bên ngoài che mất ánh sáng, 12 con mắt cùng quay ra nhìn và ... 8 con mắt vội vàng quay nhìn vào trong hoặc nhìn lên trần nhà, đồng thời 4 gương mặt đỏ bừng lên (cũng có đứa lại tái xanh đi vì sợ) vì một cảnh tượng vô cùng ... khủng khiếp chưa từng thấy.
    beatbrick.png

    Trước cửa phòng là anh bạn của L. và một anh nữa, đầu tóc rối bù và ướt nhẹp, trong bộ trang phục sexy 75% , nghĩa là ... (thôi, xin tự hiểu)
    facebowling.png
    , tay ôm cái thau trong đó có quần áo vừa giặt, khăn tắm, xà bông v.v...Chắc các bạn hiểu rồi chứ gì? Họ cũng đi học về như bọn T, rồi chia phiên nhau đi tắm giặt và trở về phòng thì thấy bọn T đã ngồi đó rồi. Bọn T không phải dân ở tập thể nên đâu có biết chuyện giờ giấc tắm giặt đó, giá như bọn T đến trễ hơn chỉ 10 phút thôi, nhưng ai mà học được chữ ngờ...
    burnjossstick.png

    Bốn đứa con gái ngồi trong phòng như ngồi trên đống lửa, cứ nhấp nha nhấp nhổm không biết làm sao, còn hai tên con trai ở ngoài cửa thì thập thò không dám vào (chỉ thò đầu vào thôi nhé). Hai tên chủ nhà cũng ú ớ không biết làm sao. Thật là một cảnh tiến thoái lưỡng nan! Giá như bọn T là sinh viên lâu năm , đã quen chuyện ở ký túc xá thì đã có thể tự nhiên nói đùa: mấy anh cứ vào lấy đồ mặc đi, không sao đâu, tụi em không dám nhìn đâu mà lo, (và quay mặt đi chỗ khác) hoặc mấy tên kia đã ở ký túc xá lâu thì có thể tùy cơ ứng biến, thí dụ chạy qua phòng kế bên mượn tạm đồ mặc tiếp khách...Than ôi, cả 8 tên đều chỉ mới làm sinh viên có một tháng, còn ngơ ngác chưa biết gì (và bọn T thì cũng toàn những tên hiền như nai), cho nên cứ lúng túng nhìn nhau rồi nhìn lên trần nhà (chứ ai dám nhìn ra cửa?). Nếu như có hai cửa thì cả bọn sẽ nháy nhau kiếm cớ ra ngoài rồi quay lại sau trong khi mấy chàng "thay đổi xiêm y", nhưng ở đây chỉ có một cửa thì làm sao đi ra? Người ở trong ra không được, người ở ngoài không dám vào, trời ạ, một tình huống không những bất ngờ mà còn ... "kinh hoàng" hơn ác mộng nữa, đúng không các bạn?
    95.gif

    Vì lòng nhân đạo, cho phép T dừng ở đây nhé!
    68.gif

    Chúc tất cả một ngày vui vẻ!"
    75.gif

    Các bạn thấy thế nào? Thử tưởng tượng ở trong tình huống ấy , các bạn sẽ làm sao, cho 4get biết ý kiến với nhé!
    60.gif
    user_offline.gif


     
    Ðề: Những tình huống bất ngờ !!!

    Góp cùng forgetmenot một chuyện thời sinh viên nhé:

    Cách đây hơn 10 năm rồi, do thời đó ký túc xá các trường còn nhiều khó khăn, nên việc bị lây bệnh lác là một trong những bệnh thường thấy ở sinh viên. Không chỉ nam mà còn cả nữ nữa. Vì sử dụng bể nước chung cho cả hơn 100 người trong một dãy ký túc xá mà.
    Một buổi tối mình cùng 2 thằng bạn sang phòng một bạn gái học khác khóa chơi, mới quen một bạn gái đó tên Hà (hi hi), nên khi đến phòng mới tụi mình thường nhút nhát, ngồi ở giường nhưng hơi ngả vào phía trong, phòng thì nhiều giường, ánh điện thì lại yếu, mờ mờ. Nên mới vào thường rất khó biết có người lạ.
    Mới ngồi chơi được 1 chút thì bỗng đâu có 1 cô bên phòng kế đó chạy sang, mặc nguyên bộ đồ ngủ cũng sexy 75% (ha ha) và nói lớn. "tao trả cho mày lọ thuốc lác này Hà" . Cả phòng còn đang "bỡ ngỡ" thì cô ta ngồi xuống, mở chỗ đùi phía trên bị lác ra khoe với mấy người trong phòng đó là đã chữa hết.
    Ối zời ơi. Bọn tôi im lặng, cả phòng im lặng, bầu không khí như đang ở gần chỗ Mỹ thả bom nguyên tử xuống Nhật vậy. Nhìn mặt Hà thấy thương làm sao.
    Tình huống tiếp theo để các bạn tự suy đoán nhé. Nói vậy thôi. hi hi


    user-offline.png
     

    forgetmenot

    ✩✩✩
    nguy hiểm khi chơi dưới nước

    4get sưu tầm được cái này, kể mọi người nghe nhé, không cười thì.............................................................. thôi.
    57.gif

    "Chuyên thật 100% do vợ em kể:
    Hồi còn bé, bé đi chơi công viên nước, bé đi bơi thuyền, rồi sau khi chơi trò chui ra từ cái ống, bé làm rơi kính bơi, bé cúi xuống dưới nước tìm, vô tình bé thấy 1 cặp mông trắng toát , bé kể với mẹ, hóa ra là 1 anh bị tuột cái quần bơi sau khi chơi trong ống
    beat_brick.gif
    , mẹ phá lên cười.
    21_002.gif

    Anh này cứ đứng đấy mãi
    06.gif
    , sau mẹ phải bảo anh cứu hộ xuống tìm cho cái quần
    83.gif
    , tìm được rồi, anh này cám ơn lắm , ... kết thúc.... sau khi tìm được chiếc quần thì anh cứu hộ vì quá phấn khích đã giơ cái quần lên quay quay trên không khí ....
    20_003.gif
    ==> tất cả mọi người đều biết".
    snicker.gif

    4get mong các bạn sẽ cùng chia sẻ những tình huống bất ngờ của mình nhé, cứ bất ngờ là đạt yêu cầu...
     
    Sửa lần cuối:

    ATM

    ✩✩✩✩
    Ðề: Những tình huống bất ngờ !!!

    ATM tui mới vô, đang đi lang thang gặp cái này thấy cũng vui, cho góp 1 chuyện nè:
    "Hôm trước, ông bố vợ tớ nhắn tin: "Vo may dang om 1 thang, gay lam! Ve ngay!"
    Không hiểu sao tớ lại đọc là: "Vợ mày đang ôm 1 thằng, gầy lắm, về ngay!"
    Tớ hộc tốc phi về nhà (tớ học cách nhà 300km) cầm theo 1 con dao, về đến nơi mới biết vợ mình bị ốm đã 1 tháng!"
    (st)
     
    Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

    forgetmenot

    ✩✩✩
    thu vat =???

    Chuyện có thật của 4get:
    Một buổi tối 4get đang chat với một người bạn trai ở xa, máy 4get dùng không có font chữ tiếng Việt (đang dùng máy ở tiệm Internet công cộng mà), máy anh ấy thì có, khi anh hỏi thăm về 2 người quen, 4get viết: "Lau nay em không gap cũng khong chat vi T và S thu vat lam" (lâu nay em không gặp cũng không chat vì T và S thù vặt lắm) .
    Anh bạn 4get đột nhiên im lặng mấy giây rồi gởi cho 4get câu: "Đề nghị viết tiếng Việt có dấu".
    4get ngạc nhiên hỏi: "Sao vay anh, may nay khong co font chu tieng Viet ma" (sao vậy anh, máy này không có font chữ tiếng Việt mà)
    Bạn 4get trả lời: "vì anh vừa đọc câu đó thành: 'Lâu nay không gặp cũng không chat vì T và S thú vật lắm' ".
    4get cũng sững sờ mấy giây rồi ôm bụng cười gần lăn xuống đất…
    Ôi, viết tiếng Việt không dấu thật là nhiều bất ngờ và nguy hiểm quá đúng không!!!
     

    forgetmenot

    ✩✩✩
    thằng nào bên tao?

    Chuyện này là chuyện của 1 người bạn trai kể cho 4get nghe: :)
    "Không biết các bạn có bao giờ gặp rắc rối với 2 người song sinh không ??? htdung thì có rồi, mỗi khi nhớ lại việc đó đều cảm thấy buồn cười.
    wink.png

    Sự việc cũng lâu rồi. Chiều chủ nhật hôm đó, htdung đang ngồi ở nhà chơi thì đám bạn trường cũ ghé qua rủ đi đá banh. Nhìn trong đám thấy có 2 đứa sinh đôi đang đi chung xe với nhau, hỏi ra thì mới biết đó là bạn cùng xóm của mấy đứa kia (ghi chú: htdung cũng lâu không đi chơi với mấy đứa này), thế là cả đám lục tục đến sân bóng. Đến nơi cả đám bắt cặp oẳn tù tì chia đội. Trận bóng bắt đầu, được 1 hồi htdung lấy được banh và chuyền ngay cho đồng đội (htdung đá hậu vệ) tên đó là 1 trong 2 đứa sinh đôi, nào ngờ thằng đó co chân sút 1 phát vào khung thành (cũng may không vào). htdung quát lên "ê đá kiểu gì vậy". Lúc đó tên đó mới chỉ vào khung thành bên kia và nói "tao bên đây mà". "trời ạ , vậy thằng nào bên tao". Tên đó chỉ "kìa thằng kia kìa", htdung nhìn theo mới thấy thêm 1 thằng y chang đứng trên kia huơ tay, lúc này hiểu ra cả đám chỉ còn biết ngồi cười ngặt nghẽo.
    biggrin.png

    ***Cuối cùng giải pháp được đưa ra là đứa bận áo , đứa cởi trần.
    rolleyes.png

    Bó tay !" :D
     

    jum_bos

    Núp lùm luôn..
    Ðề: Những tình huống bất ngờ !!!

    UỐNG BIA NÀO LÀ SÀNH ÐIỆU NHẤT?
    ABC là chủ một nhà hàng nhưng những lần đi công tác xa cũng thường hay ghé vào quán nhậu của người ta để lai rai. Cuối tuần trước, sau những ngày đi xa và làm việc căng thẳng, trên đường trở về nhà, ABC và một người bạn bèn ghé vào một quán ngang đường khá bắt mắt. Vừa ngồi xuống bàn, chưa kịp định thần thì ABC giật bắn người như có ai ám sát vậy vì một tiếng nổ "Bốp" vang lên chát chúa. Trước mắt ABC là một cô phục vụ thoắt hiện, tay đưa ra chiếc khăn lạnh mới khui, miệng nhoẻn cười. Ðồng thời nhanh không kém, một cô khác đã đặt lên bàn một đĩa lạc rang, một đĩa trứng cút lộn và hai cái ly. ABC chưa kịp hoàn hồn thì lại một cô xinh như mộng mặc váy khá ngắn bước đến gần nhìn ABC với ánh mắt đắm đuối:​
    - Anh uống bia của em đi anh. Bia tình yêu chất lượng như vàng đó!​
    - Tại sao lại là bia tình yêu?​
    - Thì anh hãy giải mã chữ Tiger đi. Tình Yêu Giết Em Rồi !
    - À vậy hả? Không đâu em! Tình yêu bạo lực quá!
    Tức thì một người đẹp khác từ phía sau nhanh nhảu bước lên thế chỗ:
    - Vậy thì anh uống bia của em đi, San Miguel dzô dzô đó. Em sẽ nhớ anh suốt đời.
    Khi nào quán vắng anh thì em lại thẫn thờ... Sao Anh Nhớ Mà Ít Ghé Uống, Em Lo!
    - Ồ không đâu, anh chỉ là khách qua đường thôi.
    Như thấy phương thức tiếp thị của hai cô kia chưa được ấn tượng, người đẹp thứ ba bước lên vừa đá lông nheo vừa ậm ừ:
    - Anh hãy uống Carlsberg đi, bia này mới là sành điệu đó.
    Anh uống xong thì Cho Anh Ráng Lấy Sức Bế Em Ra Giường !
    Quá kinh hãi, ABC đầm đìa mồ hôi, nhưng cũng cố trấn tĩnh lắc đầu:
    - Uống xong thì anh xỉn mất tiêu rồi, còn sức đâu nữa em ơi.
    Cô tiếp thị thứ tư bèn bước lên ra chiêu cuối cùng hy vọng sẽ quật ngã được con tim sắt đá của ABC:
    - Vậy thì chỉ có Heineken thôi.
    Anh muốn uống xuôi hay ngược gì cũng được, cũng đều là tình yêu trọn vẹn cả:
    Nếu anh muốn uống xuôi thì: Hôn Em Ít Nên Em Khều, Em Nhéo/
    Anh sẽ uống ngược: Nếu Em Khôn Em Nằm Im Em Hưởng
    Rất may ABC vẫn còn tỉnh táo, chưa bị đòn xuôi ngược này đánh gục nên cũng lắc đầu quầy quậy:
    - Thôi xin lỗi mấy em, tình yêu mấy em sao mà sành điệu quá, anh chỉ uống Saigon đỏ thôi!
    Ðến lúc này thì cả 4 cô tiếp thị đều lắc đầu:
    - Trời ơi! Sao tình yêu của bọn em bao la là thế mà anh lại đi uống cái bia rẻ tiền đó?
    - Ồ, đây mới chính là tình yêu thiêng liêng của anh đó. ABC bèn chỉ vào cái nhẫn trên tay:
    - Số Anh Yêu Gái Ở Nhà !
     

    Ku Chì

    Độc của Độc Thân Hội
    Ðề: Những tình huống bất ngờ !!!

    trong 1 gia đình nọ có 2 người con trai,người a lớn tên là cức,người e trai tên là cút.:d
    1 hôm có người bạn đền thăm gia đình,ông bố thấy z nhờ vợ làm đồ ăn,mồi nhậu để đải khách,khi đồ ăn đả chuẩn bị xong,ông bố kêu thần con lơn:
    - Dọn mâm cức :cll:
    ông khách lúc này nge dọn mâm cức sợ quá,ông phải tìm cớ để từ chối về,khi ông khách vừa ra đến cổng,ông bố kêu thần con thứ 2:
    -mở cửa cút..../...
     
    Ðề: Những tình huống bất ngờ !!!

    Vụ tiếng việt không dấu này.
    Có cô giáo kia mới lên chức Hiệu trưởng ở một trường. Nghe tin có đồng nghiệp ở trường khác gửi tin đến chúc mừng. Nội dung: Co da rua lon chua?
    Thời đó mới có máy di động, đâu quen gửi tin và dịch tin không dấu như bây giờ. Cô kia "dịch nhầm" nội dung (dịch như thế nào các bạn chắc biết). Cô nghĩ người gửi này chơi khăm mình, nên gửi lại: Lon tao tao rửa, mắc mớ gì tới mày.
    Nội dung các bạn tự dịch nhé. Hôm sau ông đồng nghiệp kia mới đến hỏi chuyện sao cô lại nhắn vậy. Cô ta dịch nội dung ra, hai bên té ngửa.
    Đúng là tiếng việt thật khó hiểu phải không?
     

    ATM

    ✩✩✩✩
    Không có anh...


    ***Cuối cùng giải pháp được đưa ra là đứa bận áo , đứa cởi trần.
    rolleyes.png

    Bó tay !" :D
    Đọc tình huống bất ngờ này, đến câu "giải pháp được đưa ra là một thằng mặc áo...", ATM tui tưởng câu tiếp theo là "một thằng mặc quần..." chứ ( kiểu đó thì chắc phải cấm các fan bóng đá nữ vào sân rồi). Xin lỗi các bạn gái nhé, ATM tui chỉ muốn chọc mọi người cười thôi, đọc xong rồi quên đi nhé!
    ATM tui vừa nhớ ra một đoạn trong vở kịch, có một anh chàng mời bạn gái đi chơi, cô này đồng ý. Đến ngày hẹn, anh ta đến nhà đón, thấy cô này đang ngồi khóc hu hu vì cái quần Jean phơi ngoài sân bị ai lấy mất rồi. An ủi hoài không được, anh ta gắt:
    - Thôi chứ, em coi cái quần quan trọng hơn anh à?
    Cô này trả lời:
    - Sao lại không quan trọng? Không có anh tôi còn đi chơi được chứ không có quần làm sao tôi đi chơi được?
    (cô ấy nói có lý quá chứ phải không? hehehe) :cll:
     
    Sửa lần cuối:

    forgetmenot

    ✩✩✩
    Chó mướp= ???

    Chuyện hôm nay nhé:
    Thằng cháu nhỏ của 4get đang học mẫu giáo 5 tuổi đánh vần đọc câu thơ "Yêu con mèo mướp ngủ ngày ngoài sân" và hỏi 4get: "Mèo mướp là mèo gì cô út?"
    4get trả lời: "Là con mèo có hai màu".
    Lập tức nó chỉ con chó nhà hàng xóm có hai màu và nói:"Chó mướp!" (ặc ặc...)
    wink.png

    Các bạn sẽ nói sao bây giờ?
    :D
     
    Sửa lần cuối:

    ATM

    ✩✩✩✩
    Tin nhắn... hại người

    Đọc được chuyện này vui đây, góp vào cho vui:

    Tin nhắn... hại người
    Hiên là người sau cùng ở cơ quan sắm điện thoại di động. Nhưng anh chàng chẳng mấy khi gọi mà chỉ nhắn tin và luôn tự hào vì cái sự tiết kiệm hiệu quả của mình, bởi chẳng bao giờ điện thoại “còn hạn sử dụng mà hết tiền” như đa số bạn bè.
    Ngoài thằng bạn thân là Thắng, người hay được Hiên nhắn tin trêu ghẹo là Thanh, cô bạn gái ở phòng bên cạnh mà Hiên thầm thương trộm nhớ. Trong danh bạ điện thoại, 2 cái tên Thanh và Thắng nằm cạnh nhau và đều không bỏ dấu.
    Một bữa nọ, Hiên rủ Thanh đi ăn trưa nhưng cô từ chối. Quê độ, Hiên bực bội nhắn tin cho Thắng: “Tao rủ con Thanh đi ăn mà nó từ chối. Đ. M, cái thứ xấu mà làm cao”. Lát sau, Hiên nhận được câu trả lời: “Vậy hả? Đúng là con đó xấu thiệt, nhưng sao mày còn để ý nó?”. Có người chia sẻ, Hiên được dịp trút bỏ nỗi niềm: “Nói vậy thôi chớ tao thấy bộ ngực và cặp giò của nó hết sẩy. Nhìn là đã thấy thèm...”.
    Nhắn xong, Hiên ngả người ra ghế, mắt lim dim, khoan khoái chờ đợi từ thằng bạn thân một sự đồng tình. Nhưng chờ mãi chẳng thấy tin nhắn trả lời. Sốt ruột, Hiên mở tin nhắn ra đọc lại để... giải khuây. Chợt mặt anh ta đỏ bừng. Ra là Hiên đã gởi nhầm tin vào máy của Thanh. Sự việc sau đó lan truyền cả cơ quan. Hiên xấu hổ đến nỗi phải xin nghỉ việc.

    Thủy Trúc (Công ty Hợp Thịnh)
    (báo Người Lao Động)
     
    Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
    Top