Thơ Nguyên Hữu

TÌNH YÊU CỦA NÚI
(Tam tứ thất)

Ở phía chân trời
Ẩn hiện xa xôi
Hình hài của núi
Mấp mô theo dòng chảy cuộc đời...

Mây vẫn ngàn đời
Tan, hợp, hong, phơi
Quẩn quanh bên núi
Chẳng nói lời mà trĩu tình yêu...

Tình yêu giống như
Trời xanh hiền từ
Nhìn cánh chim nhỏ
Chao trong gió ngọt lừ mùa Xuân...

Tình yêu giống như
Cánh đồng cỏ xanh
Trong lành, hào phóng
Nơi tâm hồn thả lỏng để xanh...

Tình yêu chân thành
Làm nên cuộc vui
Như đồi, như núi
Tuy không lời, vững mãi ngàn năm...

08-01-2020
Nguyên Hữu
 
NII-GA-TA CUỐI ĐÔNG

Ta đến nơi này một cuối đông
Nii-ga-ta tuyết phủ lạnh lùng
Hàng cây im lìm trưng áo mới
Ngọn gió neo mình chẳng chạy dong...

Nii-ga-ta trắng phủ một dòng
Từ núi cao hay tận dài sông
Khắc nghiệt dầy len vào cuộc sống
Vẫn thấy nụ cười nở từng bông...

Tuyết chào lần cuối với ta không?
Tàn duyên, hết chuyến đã cuối dòng
Ta về để nhớ nơi từng đến
Nii-ga-ta của một cuối đông...

09-01-2021
Nguyên Hữu
 
CƠN GIÓ TÌM CỘI NGUỒN
(Thủ vỹ ngâm)

Trận gió tìm qua thế giới này
Cương ghìm vội vã ngó quanh đây
Sinh thời chỗ đó? Nào đâu phải!
Tạ thế nơi kia! Chẳng đúng hầy!
Kiếm ở rừng sâu vơ thất vọng
Vòng về biển rộng nhặt điềm may
Thiên hà vẽ dấu ban phương dẫn
Trận gió tìm qua thế giới này

10-01-2021
Nguyên Hữu
 
KHÔNG THỂ THÀNH GIÓ
(Song thất bát ngôn)

Ta muốn giống như cơn gió kia
Đùa vui muôn cõi chẳng cần nhà
Tìm tận cùng đâu là phương, điểm cuối
Thế giới này có rộng lớn không ta?...

Biển rộng, sông dài cũng đã đo
Nhiều con sóng với hỏi thăm dò
Tìm hiểu đi, neo mình vào trong gió
Thấm sự đời, tươi mát trải tự do...

Sa mạc nắng to, mộng mặt trời
Ta tung hứng cát nghịch mà vui
Quay vòng quay, lộ rồi kho tàng mới
Thèm muốn đời, đào bới mãi không ngơi...

Rừng rú là nơi của cây già
Chuyện đem kể mãi vạn kiếp qua
Cho chim muông, cỏ hoa và thú vật
Khóc xong cười, phảng phất hoảng gần xa...

Hóng chuyện núi cao từng chút mòn
Trăng vòng sau núi phán trẻ con
Xấu hổ rồi khăn voan sương che, phủ
Gọi mây về lấp, ủ nỗi niềm trong...

Cơn gió qua song cửa nhà nàng
Đẩy, xô; xô,đẩy... kiếp lang thang!
Ở hay đi? Đôi hàng tâm tư xếp
Ta muốn là ta tiếp tục yêu nàng...

11-01-2021
Nguyên Hữu
 
TÌNH YÊU CỦA BẠN?
(Lục ngôn thể)

Tình yêu của bạn thế nào?
Giống vầng mặt trời ở trên cao
Tịch lặng ngày dài như sa mạc
Âm thầm đêm vắng phải ngôi sao
Lúc gào rú trong từng cơn gió
Khi gầm gừ ở trận mưa rào
Quá ồn ào rôm theo đợt sóng
Hay vẫn ngồi đó ước ao?!...

12-01-2021
Nguyên Hữu
 
LẤY CHỒNG

Sang sông pháo nổ đã theo chồng
Váy cưới hờn ai có biết không?
Lỡ hẹn duyên mơ đò tủi bến
Chân cầu nước chảy khóc diêu bông...

17/02/2014
Nguyên Hữu
 
LẤY CHỒNG 2

Phiêu bồng lỡ nhịp rớt đau thương
Tủi phận trông theo đắng dặm đường
Một kiếp hồng trần hay đó tá
Chia ly kẻ lặng tắm men sương...

17/02/2014
Nguyên Hữu
 
LẤY CHỒNG 3

Đêm trường chiếc bóng nhớ người yêu
Giận dỗi sang sông tủi bến chiều
Đón rước môi cười trao nhẫn cưới
Nhầu đau cánh thiệp khắc thơ phiêu...

17/02/2014
Nguyên Hữu
 
GÁY GỖ
(Lục ngôn thể)

Giấc ngủ cũ, mới điều mơ
Tiếng gáy gỗ, theo nhịp chờ
Anh tìm thấy nắng trong khuông nhạc
Bác ngắm nhìn trời đẫm ý thơ
Gác vắng vang rền âm tiết mộng
Đêm thưa vọng mãi khúc khoan hò
Tớ nằm đây, đôi mắt nhắm
Vui mồm kéo điệu khò khò...

29-01-2021
Nguyên Hữu
 
VÔ THỨC

Cuộc đời như một dòng sông
Nhiều người nhảy đại vào trong dòng đời
Xuôi dòng mặc kệ thế thôi
Vui cùng thế cuộc, không lời tự dăn
Cứ đi không chút băn khoăn
Đâu là điểm đến, đâu giăng vệt cùng
Đến khi biến cố khôn trừng
Mới hay sợ hãi, mới dừng cầu xin
Niềm vui phân nhánh trăm nghìn
Giờ thành loãng nhạt, bậu vin nhánh nào
Thôi thì nhắm mắt xem sao
Đưa đưa đẩy đẩy rồi vào nơi đâu
Buồn thay kẻ xuống thung sâu
Theo dòng nước đổ nẫu nhầu tấm thân
Vô tri, vô thức, vô thần
Đôi lần thức tỉnh. Bất tuân: ngược dòng...

31-01-2021
Nguyên Hữu
 
NỖI BUỒN DÀI
(Ngũ độ thanh)

Chuyện kể người xa đã mấy đông
Dầm nơi phố lạ ngỡ phương hồng
Đêm ngày đẽo sức tìm thanh thản
Bão lệ bêu đời hỏi bất công
Thả nỗi sầu quen đầy mặt đất
Đưa hờn tủi lạ kín dòng sông
Kim tiền bấn cuộc không hoài hỏi
Mãi để chài ngư tự hoá rồng...

01-02-2021
Nguyên Hữu
 
CHÁN NGÁNGiữa phồn hoa mà chẳng điều lưu luyếnKhi mầu hồng lạc chuyến với chúng taCây cỏ dại lặng trong cánh đồng hoaChờ với đợi một ngày rời bỏ chốn...Dịch lại bùng khiến nhiều thân khốn đốnCô-rô-na sung sướng với nhân quyềnNhiều mầm dịch không dập tắt vì quên?Do tất cả đang giữ nền kinh tế...Có một nơi... ừ, một nơi nghèo thếNhân quyền chưa cao nhưng đáng tự hàoCô-rô-na là phải bắt hết vàoVâng, chắc chắn! Không phải nơi gieo bệnh...Giữa cộng đồng có nhiều người bạc mệnhTiếng khóc, nỗi đau, mệt mỏi, chia lìaDịch phía này, nhiều nữa ở phía kiaNơi thần chết vẫn đêm ngày khôn lớn...Nơi cỏ dại lạc đường nên khốn đốnĐánh đổi đời người lỗ vốn thời gianBởi khác bầy chung dòng lũ, bất anXin từ tạ, ta về không tiếc. Thọ...02-02-2021Nguyên Hữu
 

KHẮC KHOẢI

Mỗi đêm về gượng gắng
Tìm giấc ngủ tạm qua
Quên một ngày đè nặng
Hình bóng của quê nhà...

Cô-rô-na vẫn sống
Len lỏi giữa dòng đời
Như ngọn gió lạnh cóng
Bên ngoài vào phòng chơi...

Tiếng thời gian trễ nải
Đem kể chuyện thủa xưa
Trang hình ảnh lật mãi
Muộn giấc ngủ thấy chưa...

Ai đó vừa dài thở
Buồn giấc mơ luân hồi
Đôi mắt lại viện cớ
Chưa ngủ. Nhớ quê thôi...

03-02-2021
Nguyên Hữu​
 
THẾ LÀ ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU

Em có nhận lời yêu từ anh không?
Hãy gật đầu cho lòng ta hoan hỉ
Biến đất trời như biết yêu em nhỉ
Toàn một mầu hồng thủ thỉ đi nào...

Dòng máu trong anh hừng hực cuộn trào
Khi gật đầu thì thào: em đồng ý
Thế là trời ơi... hợp đồng thanh lý
Thoát cảnh cô đơn ký mới bản rồi...

Trái tim anh loạn thổn thức, bồi hồi
Những mạch máu như dòng sông mùa lũ
Vòng tay anh tự dưng lại hoang thú
Ghì chặt em yêu trong chỉ một vòng...

Anh chẳng biết anh có muốn thế không
Em đau hả? Anh mong em tha thứ
Nhưng lạ lắm đôi bàn tay vẫn cứ
Bện một vòng yêu tình tứ đôi mình...

Nếu khó chịu em đừng có lặng thinh
Hãy ngọ nguậy trong vòng tay anh siết
Đấy đúng rồi. Em vừa cho anh biết
Đã chịu rồi, tuy hơi khó phải không...

Hơi thở gấp thì cũng phải neo dòng
Đôi mắt nhắm chờ mong điều đợi mãi
Hơi thở gần, thật gần và ở lại
Vẽ những vòng yêu lợi hại đầu đời...

Tiếng còi nào phá gần quá mất thôi
Xe với cộ vừa là tôi tiếc đấy
Lần đầu tiên trong đời tôi chứ mấy
Còn thòm thèm, ngầy ngậy tại đầu môi...

Em ngượng nghịu, gò má đỏ hơn tôi
Người ta đã... đừng có mà... thay đổi
Chỉ đợi thế, vòng tay tôi ôm vội
Sẽ không đâu... tội lỗi... lại bắt đầu...

06-02-2021
Nguyên Hữu
 
Tư Tưởng
(Ngũ độ thanh)

Thường cho cám dỗ tạo ra rằng
Cuộc sống quanh mình đã đổ xăng
Khiến kẻ hiền lương thành gã độc
Từ tên dã quỷ hoá anh hùng
Người đưa sức mạnh là minh tỏ
Họ bảo niềm tin mới rõ ràng
Một cảnh nhiều vai đầy chú diễn
Môi trường khác biệt quả là ngang...

07-02-2021
Nguyên Hữu
 
ĐÊM NĂM CANH NHỚ TIẾNG GÁY GÀ
(Tam ngũ hành)

Gió thầm thì
Với mây già tóc bạc
Về một người
Mắc nợ với quê hương
Dằn vặt lắm
Đến độ tóc pha sương
Những đêm trường
Nằm nhớ canh gà trước
Nơi phồn hoa
Thì làm sao có được
Tiếng gáy gà
Nhắc nhở lúc chuyển canh
Kỉ niệm ấy
Lưu từ lúc tóc xanh
Giờ ít thấy
Cũng mấy người nhớ được
Đêm năm canh
Giờ vẫn đêm như trước
Lặng lẽ qua
Trong ắng tiếng gáy gà
Mình ở đây
Có phải quê đâu mà
Hồn phố thị
Khác hồn quê đấy nhá
Tôi đi xa
Tôi đã đi xa quá
Ai ở nhà
Nuôi giúp hộ tôi nha
Đừng ăn hết
Đêm hồn quê cạn kiệt...

08-02-2021
Nguyên Hữu
 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG
(Dĩ đề vi thủ - Song điệp)

CHÚC Tân Sửu mở mở thêm trang
MỪNG đón Xuân Xuân rộn xóm làng
NĂM Tý vừa vừa huy hiệu bạc
MỚI Trâu phải phải lá cờ vàng
AN bình cuộc sống vui vui nở
KHANG rạng dòng đời sướng sướng mang
THỊNH thịnh muôn nơi Tài, Lộc vấn
VƯỢNG non nước Việt thấy sang sang...

09-02-2021
Nguyên Hữu
 
MỘNG ĐÊM

Cám dỗ tâm hồn lú lẫn chăng
Đêm mưa tắm mộng gọi đòi trăng
Đồng cam chén tửu dâng tà dục
Cộng khổ chum trà biếu nhố nhăng...

***

Tấm áo buông rơi mộng vẽ đường
Nâng niu bóng tối cọ tô nương
Thành công họa ái hoen mầu ứa
Thất bại pha ân nhọ mực thường...

***

Ẩm ướt đêm nay cặn lạc tơi
Mùi hương bưởi khóc nức ngoài trời
Lang thang cậu bé mưa không áo
Lạnh giá thân mình ướt chút phơi...

19/02/2014
Nguyên Hữu
 
HÃY SỐNG YÊU THƯƠNG

Đánh mất rồi ta mới tiếc tìm
Bây chừ nuối tiếc nhói con tim
Gian truân mẹ gánh còng lưng nặng
Khó nhọc cha mang trĩu dáng trìm
Ríu rít đồng xanh tươi vụ lúa
Ồn ào ruộng cạn vết chân chim
Yêu thương hãy nhớ khi chưa muộn
Hạnh phúc thơm lừng cuốn truyện - phim...

20/02/2014
Nguyên Hữu
 
Niềm Tin
(Song điệp)

Có được niềm tin vững vững cười
Như bàn có có đủ chân thôi
Nào nghiêng bởi gió xô xô đẩy
Chẳng ngả do mưa với với cời
Thất bại rời rời đau đớn bỏ
Thành công đến đến ngọt ngào phơi
Đừng coi trở ngại to to lớn
Nhớ nhớ qua đêm lại sáng rồi...

15-02-2021
Nguyên Hữu
 
Top